Tâm tình cây nến nhỏ

Tâm tình cây nến nhỏ

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Êm ái trên tay hé mở môi hồng
Tiếng tơ lòng cao dâng lời khen ngợi
Ánh sáng cội nguồn rừng nến lung linh.

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Lướt nhẹ nhịp nhàng điệu vũ nhân sinh
Bóng đêm dày đẹp quá ngọn nến xinh
Bé nhỏ mong manh sáng niềm hy vọng.

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Tan chảy dần tàn rụi hết tấm thân
Cháy hết đi những gì là của nến
Nến không còn nến trọn vẹn hiến dâng.

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Rực sáng hoa đăng lễ hội vũ hoàn
Tưng bừng khắp chốn trời cao biển rộng
Đêm không còn nhường ngày mới lên ngôi

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Của lễ dâng đầy ắp cả bàn thờ
Dâng cao dâng hương hoa đời phục vụ
Lúa trĩu vàng thắm đẫm giọt mồ hôi.

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Truyền lửa cho đời thắp sáng nhân gian
Lửa Giê-su lửa tình yêu cứu độ
Hạnh phúc Nước Trời, lẽ sống trần gian.

Tôi thích lắm được làm cây nến nhỏ
Vẹn câu thề đời thánh hiến reo vui
Giao ước tình yêu một đời chung thuỷ
Cảm tạ ơn Người mãi mãi khôn nguôi.

-Cánh Đồng-