Tháng Mười Hai

Tháng Mười Hai
 
Lật trang lịch cuối trên tường,
Giật mình sửng sốt quãng đường qua mau.
Một năm có được bao lâu,
Ngày qua tháng lại năm sau cận kề.
 
Thời gian lặng lẽ dịch xê,
Kiếp người xế bóng ngả về đời sau.
Ngày nào niên thiếu chưa lâu
Đến nay chợt thấy mái đầu muối tiêu.
 
Cuộc đời có được bao nhiêu,
Ban mai vừa rạng, bóng chiều kế bên.
Hết ngày rồi lại đến đêm,
Nhịp thoi thoăn thoắt lướt trên đường đời.    
 
Thời gian quý lắm ai ơi,
Xin đừng lãng phí ơn Trời trao ban.
Bắt tay làm việc tảo tần,
Xây niềm hy vọng chứa chan muôn trùng.
 
Tháng Mười Hai, tháng cuối cùng,
Nhân gian chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai.
Người là ánh sáng ban mai
Xua tan bóng tối bủa vây cõi lòng.
 
Tháng Mười Hai, tháng đợi trông,
Duyên tình Trời Đất thắm nồng keo sơn.
Suối nguồn ân sủng mưa tuôn,
Bình an ngự trị tâm hồn thẳng ngay.
 
Tháng Mười Hai, đáng yêu thay
Hồng ân Thiên Chúa đong đầy năm qua.
Cùng Người đời sẽ thăng hoa
Bước sang Năm Mới chan hòa yêu thương.
 
Tháng 12/2012 
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng