Thánh Giuse, vị cha nuôi


Giuse vị thánh khiêm cung
Mệnh danh công chính tín trung tuyệt vời
Chúa giao nhiệm vụ trông coi
Giêsu chập chững kiếp đời phàm nhân.

 
Đêm đông lạnh giá dương gian
Không nhà không chốn trú chân tạm thời.
Hài Nhi sắp sửa ra đời
Giuse đôn đáo khắp nơi kiếm tìm.
 
Nhà dân cửa đóng lặng im
Giuse chỉ thấy chuồng chiên bò lừa
Đưa tay làm mái chổi thưa
Dọn ra một chỗ chỉ vừa nhỉnh thôi.
 
Chốn hang súc vật tanh hôi
Nơi sinh ắt có đây rồi giản đơn
Maria thắt từng cơn
Giuse giúp đỡ mẹ tròn con vuông.  
 
Đêm đông giá lạnh tuyết sương
Thiên thần ca hát mục đồng viếng thăm
Chiên bò hơi thở nồng nàn
Giuse chiêm ngắm muôn vàn kính tôn.
 

Hài Nhi sinh được vài hôm
Bạo vương sát hại trẻ con trong thành
Giuse hành động rất nhanh    
Trong đêm chạy trốn sao đành chịu thua.  
 
Quê người đất khách trải qua
Hồi sau được biết quê nhà bình yên
Trở về lập nghiệp vững bền
Miệt mài lao động ngày đêm nguyện cầu.
 
Thánh gia trường học chuyên sâu
Giuse hướng dẫn Giêsu vào đời
Tấm gương lao động sáng ngời
Thi hành thánh ý không lời thở than.
 
Ngày 17 tháng Ba năm 2013
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng