Tình Mẹ

 

Tình Mẹ

Ngày chào đời sinh làm em bé
Mang tấm thân con trẻ thơ ngây
Ta cần đến một đôi tay
Mẹ hiền chăm sóc tháng ngày đỡ nâng.

Con thơ dại Mẹ càng hao sức
Nuôi con mong tới lúc lớn khôn 
Khi con yếu Mẹ bồn chồn
Mất ăn mất ngủ tâm hồn chẳng an.

Trên đời này có ai bằng Mẹ
Tình mẫu tử sao kể cho tường
Yêu con như nước đại dương 
Mồ hôi của Mẹ thấm đường con đi.

Con thành công Mẹ vui như Tết
Con thất bại Mẹ sẽ động viên
Cả khi con đã cao niên
Tình thương của Mẹ vững bền như xưa.

Con còn Mẹ như mùa xuân mới
Con mất Mẹ như tối mùa đông
Mẹ là hơi thở ấm nồng
Tỏa lan sức sống trên dòng thời gian.

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
Lễ Gia Thất, 30/12/2012